T

Tịnh Ðộ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam được khai sáng vào khoãng năm 1934 ở Nam Bộ bởi Ðức Tông Sư Minh Trí.  Ngài đề xướng phương pháp Phước Huệ Song Tu, trong đó pháp môn Tịnh Ðộ là căn bản.  Ðến hiện nay, trên toàn Nam Bộ có khoãng 205 ngôi chùa.  Chùa nào cũng đều có phòng hốt thuốc nam miễn phí bên cạnh, do các y sinh (Cư sĩ hoặc các tăng, ni đã được đào tạo ) đảm trách trong tinh thần Cứu Khổ- Ban Vui cho chúng sanh.

Tổ Ðình:   Chùa Hưng Minh Tự, tọa lạc tại số 101 Ðường Lý Chiêu Hoàng, Quận 6, TP HCM, Việt Nam Xưa kia là ngôi chùa nhỏ, sau đó được tái thiết lại.  Ngày nay, là tòa nhà gạch ba tầng, có cấu trúc khá khác biệt với các ngôi chùa khác.  Bên trong bàn thờ chánh là tượng Ðức A Di Ðà đơn sơ, nhưng hùng vĩ và oai nghiêm  

Cờ Hiệu:   Là chữ Nhất màu đỏ, tượng trưng cho sự dũng mảnh, đặt trên nền vàng, màu của áo Ca Sa của Ðức Thích Ca Mâu Ni ngày xưa.  Cờ có hai đuôi nhọn, tượng trưng cho tu Phước và tu Huệ.

Hoạt Ðộng:   Tất cả các ngôi chùa đều có các vị tăng, ni xuất gia trụ trì, nhưng cốt lõi vẫn là các cư sĩ tại gia tham gia trong các công tác như sưu tầm dược thảo, giúp xắc thuốc, phơi thuốc, giúp hốt thuốc, tu bổ lại chùa, v.v...Họ đoàn kết không phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo, vì theo chủ trương của Phật là cùng đi đến đại đồng (Như biểu hiệu chữ Nhất đã được chọn).  

Bài Kệ Tán Chữ Nhất (của Đức Tông Sư):

Nhất tứ độ nhân đăng bỉ ngạn
Nhất từ nhẫn nhục thị vô sanh
Nhất khiếu thông hề sự lý minh
Nhất tâm khải ngộ chuyễn mê tình
Nhất thừa thiệt tướng Như Lai hiễn
Nhất tán vạn thù tận ý kinh
Nhất trần bất nhiễm đồng chư Phật
Nhất thiết giai không tổng đắc thành