Chuyện Kể Toàn Dấu Sắc
:: Hắn Ghét Hét Lắm
:: Huấn Thích Ðá Bóng
:: Kiến Fá Cưới Kiến Chúa
:: Kiến Fá Muốn Rút Ván   
:: Hắn Hết Khoái Trá  
:: Kiến Bé Thích Hát Lắm
:: Tóc Tém Với Áo Bó

 

 

 

 

 

 

 

Hắn Ghét Hét Lắm
Phạm Thị Phương Minh

           Hắn nói với tớ : " hắn rất ghét tớ hét , hắn thấy tiếng tớ giống tiếng rú ... khiến hắn nhớ .. " . Tớ cứ thích hét đến hắn muốn điếc ... Tức quá hắn mắng tớ : " Ấy ngốc lắm .. " Tớ ... đấm hắn mấy cái , hắn khóc lóc ... ớn hắn tức , hắn đánh , tớ tức tốc trốn ...

         Thấy hắn khóc , đám lố nhố kéo đến , bắt hắn tốp . Quá " phấn khích " hắn .. hét lớn : " Nó cứ hét đến tớ chết mất .. ! ". Ðám lố nhố trố mắt , nhúc nhích ... Lấy thế , hắn nói tiếp : " Tính tớ thế đấy , chớ trách nhé ! " .

        Lúc tớ trốn hắn , tớ thấy thích chí quá , đến lúc hắn nói , tớ thấy tớ đáng trách . Nếu hắn có điếc , hắn có chết - giống hắn nói - chắc tớ đến ... tắc hét .

Tới lúc tớ " ghét hắn " , hắn ngán tớ khóc ... hắn bối rối nói : " Tớ ... nhớ tiếng hét ấy lắm lắm , nếu ấy có thích , cứ hét ... nhớ chớ có hét lớn quá .. tớ ngán điếc ." . Hắn đáng " ghét " quá chứ ?!

 

 

 

 

 

 

 

Huấn Thích Ðá Bóng
Hồ Thùy Dương
          Huấn thích đá bóng . Huấn thích Ðứa thắng số bốn. Sáng Huấn đá bóng đến tối. Bố Huấn cấm, bắt đến lớp . Ðến lớp, Huấn nói dối với lớp phó : " Lớp phó ! Huấn trúng gió". Thế đấy, Huấn cúp tiết đá bóng với Ðức lớp kế . Lớp phó nói với bố Huấn biết, bố Huấn đánh Huấn tám cái tét đít . Huấn chối : " Huấn có đến lớp đấy chứ, lớp phó nói láo với bố đấy !" . Bố nói : "Huấn quá đáng lắm, áo dính lớp cát thế, dám dối bố". Bố trói Huấn dưới gốc mít. Ðến tối bố bước đến đút cháo, tháo trói , Huấn khóc nói với bố: "Huấn hứa với bố Huấn đến lớp". Huấn nấc cái thứ bốn đến cái thứ sáu bố quát : "Bố ghét nước mắt cá sấu lắm" .
          Ðến lớp, Huấn cố gắng hết sức. Bốn tháng kế tiếp Huấn xuất sắc nhất xóm. Cuối tiết lớp phó nói : "Huấn có ý chí lắm " Huấn thích lắm . Tối đó Huấn đến gốc mít lúc bố trói Huấn . Bố đến, Huấn thấy ánh mắt bố sáng sáng. Bố quyết : "Huấn đá bóng với Ðức lớp kế sáng nhé, thế đá bóng nhớ đến lớp đấy !" . Huấn khoái quá hét lớn : "Bố ! Huấn sướng đến chết mất " .

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Kiến Fá Cưới Kiến Chúa
Kiến Sầu 

       Kiến Fá rất khoái Kiến Chúa , Kiến Fá kết Kiến Chúa lắm lắm , Kiến Fá muốn cưới Kiến Chúa sống đến hết kiếp . Kiến Cánh biết , vốn tánh ghét kiến Chúa , KIến Cánh đến méc Kiến Má(Má Kiến Fá) , Kiến Má nói với Kiến Fá : " Má cấm Kiến Fá cưới Kiến Chúa , tướng Kiến Fá bé tí , nếu cưới Kiến Chúa chắc chết , nếu đói Kiến Chúa tất cắn Kiến Fá đến chết ngắt ". Kiến Fá bối rối , tức tối , khóc lóc suốt chín phút . Kiến Má nói Kiến Fá cứ khóc hết nước mắt . Kiến Fá khóc tiếp suốt tám tiếng đến mấy tháng . Kiến Má hết chống đối , Kiến Má nói : Kiến Fá cứ cưới Kiến Chúa quách . Ðám cưới lốp bốp tiếng pháo , tiếng trống, tiếng hát chúc phúc , Kiến Fá quá khoái trá . Chín tháng kế , Kiến Fá bế đứa bé(Kiến Tí) cất tiếng hát . Chín tháng kế tiếp , Kiến Fá bế đứa lớn(Kiến Tí) , Kiến Chúa bế đứa bé(Kiến Nhí) đứng kế Kiến Fá . Chín tháng tiếp nối , Kiến Chúa có bốn đứa bé , KIến Chúa quát tháo Kiến Fá đút cháo đám KIến bé tí . Kiến Fá ốm đói tấm tức khóc . Chín tháng nối tiếp , Kiến Fá có tám đứa bé , Kiến Fá quá ốm đói , khóc lớn. Kiến Má đến thấy , Kiến Má nói :" Ðáng kiếp " .
                                                                                                 San Diego 12 - 09 - 00

 

 

 

 

 

 

 

Kiến Fá Muốn Rút Ván
Kiến Sầu 

        Kiến Phá cưới Kiến Chúa thấm thoát ngót bốn cái tết , sáng tối Kiến Phá hết đút cháo Kiến Tí đến bế Kiến Nhí .Tám chú Kiến bé tí loắc choắc , tính nết giống bố thích phá phách , đấm đá , khóc lóc khiến Kiến Phá chán ngán , mức sống cứ thế sút kém , Kiến Phá hối tiếc lúc trước đám cưới với Kiến Chúa quá sớm . Cố gắng sống tiếp sáu tháng , Kiến Phá nhất quyết "rút ván" . Kiến Phá đến khóc với Kiến Má : "Má má , Kiến Phá hết muốn sống với Kiến Chúa , Má giúp Kiến Phá đến cưới Kiến Cánh nhé" (lúc trước Kiến Cánh rất thích Kiến Phá) . Kiến Má tức tím mí mắt , Kiến Má hét : "Kiến Phá quá đáng lắm" . Kiến Phá khóc ré .. é .. , Kiến Má bắt trói Kiến Phá dưới góc bếp , kiếm Kiến Chúa đến "quyết toán" . Kiến Chúa đến , thấy Kiến Phá tháo trói lúi cúi dưới bếp nấu cháo cá . Kiến Phá vuốt vuốt mái tóc Kiến Chúa nói lí nhí : " Kiến Chúa , má đám Kiến bé tí rất tốt , Kiến Phá nói với Kiến Má thế đấy !!" . Kiến Chúa khoái chí đến híp mắt , kíz (kiss) Kiến Fá chín cái .
                                                                                    San Diego ngày 5 - 01 - 01

 

 

 

 

 

 

 

Hắn Hết Khoái Trá
Chí Chóe

        Cứ tối tối , hắn rón rén núp lén gốc khế nhát mấy nhóc có máu cóc tía . Mấy nhóc nhát lắm , hét chí chóe bốn phía . Hắn thấy khoái trá , cứ thế lấn tới .
       Ðến tối ấy , cái tối khiến hắn nhức nhối . Hắn thám thính thấy có mấy nhóc , hắn lén lén đến núp gốc khế . Thấy có cái bóng bước đến , hắn sấn tới nhát . Má ... á ..., má hắn đấy ! Má tức tối quất hắn chín cái . Hắn hét chí chóe đến tám phía . Ðáng số hắn , cái thói xấu xí khoái nhát mấy nhóc . Suốt tối đó hắn hết dám hó hé , hắn hết khoái trá .                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Kiến Bé Thích Hát Lắm 
Kiến Sầu

        Kiến Bé tướng tí xíu , tính mít ướt hết sức . Kiến Bé rất thích hát .Tiếng hát Kiến Bé giống tiếng "rống" . Sáng sớm Bé hát khúc hát "Trống Vắng". Lối xóm chán ngán tiếng hát Kiến Bé . Lúc Bé "rống" , mấy "tướng nhóc" tức tốc kiếm chốn "nấp" kín , mấy bé xíu khóc ..ré , có đứa "ngất" . Kiến Bé biết , vốn tính mít ướt , Bé khóc suốt sáng đến tối (Bé "tiếc" tiếng hát quá , "khán thính" dám trốn tránh tiếng hát Bé) . Bé khóc đến lúc thấy đói mới ..ức ..ức .. dứt khóc . Ðói quá , Bé đến quán Cháo Huyết , Bé húp hết bốn chén cháo nóng , Bé cáu :
  - Ghét cháo quá , dứt hết bốn chén đến ngán ... thấy "đói" tiếp !..
  Bé bước đến quán Bánh Bía , Bé ngốn tiếp sáu cái bánh , Bé nói :
  - Bé hết thấy đói . Bé muốn ..."hát" tiếp !
                                                                      San Diego ngày 12 - 5 - 01              
                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóc Tém Với Áo Bó
Lê Vĩnh Thành

         Cái dáng dáng mến biết mất với Thúy. Thúy rất "mốt" ! Áo bó sát, ngắn... quá rốn. Thúy vứt hết mới "guốc" thấp gót. Thúy "trét" phấn khắp má... Mấy đứa lớp khác thích Thúy lắm ! Với Thúy, tớ thấp tới mắt Thúy, tớ ghét "cái gót", lúc trước, tớ chớ thấp thế .
         Ứng báo, Thúy té đứt dép, rớt mấy trái cóc với muối ớt. Thúy tức, khóc híc híc... Xóm tới tới ngắm Thúy té, có đứa nói : "Ðáng cái "tóc tém", tiếc mớ muối ớt với mấy trái cóc..." . Thấy thế, tớ muốn... rớt nước mắt bước tới giúp Thúy. Thúy rút dép đứng phắt ; mất thế, Thúy chới với té tới phía trước. Tớ nắm áo kéo Thúy cố đứng ; áo ngắn, bó sát... tớ nắm hết trúng . Thúy té tiếp .
         Thấy Thúy cứ khóc, tớ "bóp" mắt cá giúp Thúy. Thúy nói với tớ : "Chán áo bó với guốc "sáu tấc" quá !" . Tớ đáp : "Ấy chết ! Thúy chớ nói thế. Tuấn thích chúng đấy ! Chúng nó giúp Thúy... sáng mắt !" - "Ðáng ghét" .
         Tôi ngớ người năm giây rồi hiểu ra, thì ra một tháng trên sao hỏa chỉ bằng một ngày ở trái đất !