Cuộc sống của bạn và tôi chỉ thành công và hạnh phúc khi chúng ta sống đúng như mục đích mà chúng ta được sinh ra để sống. Vì thế trang web này ra đời để trả lời cho 2 câu hỏi sau:
-
MỤC ÐÍCH của CUỘC SỐNG LÀ GÌ?.
-
LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CỦA CUỘC SỐNG
Các bạn coi đây như là một thông tin hay là một lời nhắc nhở cho chính người viết. Thật vậy những gì sẽ được ghi xuống chính là để cho người viết (mấy năm trước đây, người viết cũng là người đọc như các bạn và tới bây giờ vẫn phải còn đọc). Người viết trang web này sẽ cố gắng hết sức mình để trình bày một cách mạch lạc và cố gắng viết bằng tiếng Việt để cho người Việt yêu tiếng Việt hiểu rõ hơn. Còn đối với bạn đọc, mỗi người đều có trách nhiệm như nhau đối với bản thân mình (Never Plead Ignorance) là nên đọc đi đọc lại với tấm lòng rộng mở để có thể suy nghĩ, suy nghĩ về cuộc sống một cách có ý thức, để tìm ra sự thật về cuộc sống, mục đích của cuộc sống.
Bạn có biết chỉ để nâng cánh tay mà vai phải cong đi, cơ trước và sau cánh tay phải kết giao và buông lỏng, và cơ dưới khuỷu tay và cổ tay phải xoắn lại. Trong từng phần của một hành động đó, hàng triệu cơ quan nhận cảm truyền thông tin trực tiếp đến hệ thần kinh về vị trí của cơ. Ðáp lại, hệ thần kinh bảo cơ phải làm gì kế tiếp. Dĩ nhiên chúng ta không nhận biết được những diễn biến này, chúng ta chỉ mong nâng cánh tay và nó được nâng. Ðể có một nụ cười, 17 hệ cơ phải hoạt động cùng với nhau; cũng vậy để bước đi, 54 hệ cơ khác nhau ở bàn chân, chân, hông và lưng phải hợp tác hoạt động chặt chẻ với nhau. Thật vậy, trong cơ thể con người, tất cả hệ thống đều làm việc phối hợp cùng một lúc một cách hài hòa cân đối với nhau không ngừng nghỉ để đạt được một mục đích nhất định là làm cho cơ thể sống và tiếp tục sống.....
Hãy bắt đầu cuộc hành trình tìm hiểu về MỤC ĐÍCH của CUỘC SỐNG!
Wassalam,
Le Long Hoa
Ansari Muhayyeđine