Một hôm tôi có gặp mấy người bạn cùng
học lớp K32 - B8 ĐH Thương Mại, cùng các bạn ôn lại những kỷ niệm thời còn ngồi trên ghế ở
trường Đại học, trò chuyện về công việc, về tương lai... và tôi chợt nhận ra
rằng, kể từ khi ra trường đến nay, mỗi người vì những lo toan của cuộc
sống, vì công việc mà ít khi và thậm chí không có thông tin về những người
bạn của mình.
Lập ra trang Web này, mong
được là cầu nối, là nơi liên lạc giữa mọi người. Mặc dù biết rằng mỗi chúng
ta đều rất bận bởi công việc, bởi chuyện riêng gia đình. Nhưng sao mọi người
không bỏ chút thời gian để gặp gỡ, trao đổi
với nhau...
Một là để mọi người cùng chia niềm vui, sẻ nỗi buồn cùng mình, sau là biết
đâu trong lĩnh vực bạn đang hoạt động lại chẳng có người giúp đỡ được bạn
chăng?!!
Với trình độ cỡ
...amateur, và thời gian có hạn, Lân
lập trang Web này như một tìm tòi, thử nghiệm khi mà trong tay chẳng có chút
kiến thức nào về lập trang Web cũng như ngôn ngữ HTML, do vậy có thể Webpage này trông
không... vừa mắt các bạn ?!! (^_^)... Hy vọng rằng trong chúng ta sẽ có
người có khả năng lập một trang Web khác tốt hơn, đẹp hơn và hữu ích với mọi
người hơn. Chúng ta có thể cùng chia sẻ kinh nghiệm để mỗi
người có thể tự lập cho riêng mình một Homepage cá nhân, từ đó có thể tập
hợp thành một Đại gia đình B8 - K32 và E3 - K32...
Thân mến,
Lê Ngọc Lân
Mail to:
lengoclaan@yahoo.co.uk