Lời Thưa

 


       
Nhớ ngày nào cách đây 31 năm khi Ban Đốc sự Khóa 16 ra trường (1971). Anh chị em đã cố gắng thực hiện một tập Kỷ Yếu để lưu niệm . Trong ngày ra mắt, sách được trao tận tay mỗi bạn một tập. Anh Phan Chánh Tâm thay mặt cho Ban Thực Hiện đã phát biểu : “Nào bây giờ xin các bạn hãy xếp tập Kỷ Yếu nầy lại đi, xếp tất cả lại, xếp thật kỷ trong mớ hành trang của mỗi chúng ta. Nói chuyện kỷ niệm lúc nầy hình như quá sớm ! ... Hãy để dành cho mai sau, dể dành cho những tháng ngày dài hun hút đang chờ đón chúng ta...Để rồi có một ngày nào đó nhân khi dừng chân bên quán nước, khi vui sum hợp dưới mái ấm gia đình, lúc ở trong phòng lạnh của một công sở hay khi phải vất vả dưới hầm tránh đạn của một Quận lỵ đèo heo hút gió, lúc nằm trên giường bệnh hay có lần gặp lại một vài bạn đồng môn, những buổi nắng sớm mưa chiều... các bạn sẽ có dịp mở từng trang Kỷ Yếu các bạn sẽ thấy đầy kỷ niệm của chúng ta...”.


        Rồi ngày ra trường, chúng ta ôm ấp biết bao nhiêu là mộng ước trong sứ mệnh của một cán bộ hành chánh đi xây dựng quê hương – một quê hương đang trong thời kỳ chiến tranh cao độ với bao hoang tàn, đổ nát, chết chóc và thê lương trong đó lòng người ly tán, đố kỵ và hận thù, bên cạnh là nỗi buồn giã từ mái trường thân yêu, quen thuộc... xa những bậc thầy khả kính, bỏ lại sau lưng chuổi ngày sum họp với bao kỷ niệm vui buồn... và có ai trong chúng ta lại không mong có ngày gặp lại đông đủ bạn bè thân yêu của “gia đình mười sáu” QGHC hay lại không sợ rằng thời gian sẽ làm phôi pha tất cả ?!... Rồi công vụ bận rộn và nặng nề, chúng ta nào có thì giờ để xem lại những trang Kỷ Yếu.

 

            Rồi biến cố chính trị 1975, Cộng sản Hà Nội lợi dụng và phản bội Hiệp định Paris , đã cuốn hút chúng ta vào cơn lốc lịch sử vô tiền khoáng hậu. Một số anh chị may mắn trôi dạt được đến các bến bờ tự do trên khắp năm Châu. Một số thiếu may mắn đã bị quân thù cầm giữ trong các trại tù được mệnh danh là “học tập cải tạo”. Và một số khác bất hạnh đãbị tử vong trong nhiều hoàn cảnh khác nhau : bức hại, tù đày, di tản, vượt biên, đói nghèo... Cùng theo vận nước, chúng ta đắm chìm trong màn đêm tăm tối không ánh tương lai, cơ hồ như không bao giờ chúng ta có hy vọng được gặp lại nhau, nếu có cũng chỉ trong nghi kỵ, đãi bôi. Do thế mà cũng không thiếu gì trong chúng ta đã có người bỏ cuộc hoặc bỏ bạn!. Tuy nhiên, Trời xanh không nỡ phụ người có tình, phụ kẻ có lòng nên cũng đã cho chúng ta nhiều cơ hội gặp gỡ tuy chưa là đầy đủ.

        Nay ai còn ai mất (?) và mặc dù với nhiều phương tiện truyền thông hiện đại Telephone, Fax, E-Mail ... chúng ta có thể liên lạc với nhau nhanh chóng và dể dàng nhưng nhiều anh chị vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì... nên nhiều anh chị từ Canada, Úc châu, Pháp quốc, Việt Nam và ngay chính tại Hoa Kỳ... đã đề nghị anh em chủ lực ở California hãy thực hiện lại tập Kỷ Yếu cho khóa 16 sau 31 năm ra Trường. Nhận trách nhiệm từ các anh chị tín nhiệm giao phó, Ban Thực Hiện chúng tôi sau nhiều lần bàn thảo đã đi đến quyết định chung để hoàn thành tập Kỷ Yếu nầy với vài nét chính cần xin thưa :
- Giữ lại trọn vẹ;n tập Kỷ Yếu 1971 như là một công trình kỷ niệm xưa mà chúng ta cần trân quý giữ gìn.
- Chúng tôi cố gắng lồnng vào những bài viết từ các anh chị nào muốn đóng góp cho tập Kỷ Yếu mới sau 31 năm nhìn lại, một trang dành cho phần hình ảnh và thành tích sinh hoạt của từng gia đình các anh chị với con đàn cháu bầy.
- Xin bỏ qua cho Ban Thực Hi&ện những khiếm khuyết hay thiếu sót phải có trong khi thực hiện tập Kỷ Yếu nầy.


        Chúng tôi cũng mang nhiều thao thức và muốn đi xa hơn nữa, như là : Tập Kỷ Yếu nầy sẽ là một nhịp cầu thông cảm, một mối dây thân ái nối kết giữa những bạn bè cùng khóa chúng ta, giữa các đồng môn chung một mái trường và giữa các thế hệ con cháu chúng ta mai sau. Khi các anh chị mở từng trang Kỷ Yếu cũng là những trang kỷ niệm anh chị sẽ bắt gặp lại cùng một lúc bao khuôn mặt thân thương ngày nào, nhớ lại những mẫu chuyện vui buồn thủa trước và nghe những tiếng lòng chân thành của những bạn bè còn lại hôm nay để cảm thấy yêu mến nhau hơn, cảm thông nhau nhiều hơn nữa. Tập Kỷ Yếu nầy cũng là một kỷ vật một chứng tích có được nhờ công ơn truyền dạy từ những vị Thầy khả kính của chúng ta cộng với nỗ lực tiếp nhận của sinh viên mà đã có những ngày chung vui sinh hoạt để cùng thực hiện một hoài bão dưới mái trường xưa.


        Một ước vọng nữa của Ban Thực Hiện là tập Kỷ Yếu nầy sẽ được thế hệ kế tiếp đón nhận, đón đọc như một tài liệu nghiên cứu để hiểu rõ hơn việc làm của thế hệ đi trước và mong rằng từ đó họ sẽ ý thức được rằng nếu không nối kết với quá khứ họ sẽ trở thành một thứ bèo bọt trôi dạt không bến bờ dù ở trên chính quê hương hay ở trên miền đất lạ.


        Tập Kỷ Yếu nầy chăc chắn không yêu cầu các bạn phải xếp lại để dành cho mai sau. Bởi vì không còn những tháng ngày dài hun hút chờ đợi chúng ta nữa, mà tất cả chúng ta đang tiếc cho từng ngày tháng ngắn ngủi đang qua mau. Mong rằng các anh các chị hãy lật từng trang Kỷ Yếu để nhìn lại những khuôn mặt thân thương ngày củ nay đã đổi thay như thế nào qua những vết hằn của thế sự và thời gian !!!.. Trăm năm còn có gì đâu ? Nếu có chỉ còn là những tấm lòng chân thật, sự thương yêu chân thành cùng đến với nhau mà thôi. Chỉ tiếc chúng ta không thực hiện được những hoài bão với những hành trang sẵn có trên một quê hương chưa có tương lai!


Thân ái,

Ban Thực Hiện
- Nguyễn Ngọc Huân
- Vũ Ngọc Lộc
- Thân Trọng Mẫn
- Nguyễn Công Lượng