![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KẺ MẤT
TRÍ
Monday, January 24, 2005 Người Lính Cũ |
Nguyễn Cao Kỳ lại một lần nữa thốt ra những lời mà bất cứ
một người còn chút ý thức nào cũng không thể nói và nghĩ được như ông. Trong
một chuyến về VN làm ăn nữa (môi giới cho hai người Mỹ thuộc một công ty xây
cất sân cù (Golf) ở đảo Tuần Châu bắc VN) Kỳ đã miệt thị hàng tướng lãnh
lãnh đạo VNCH trước năm 1975 và những cấp chỉ huy trong QLVNCH. Những lời lẽ
và ý kiến của Kỳ cho thấy Kỳ đã không còn nhận biết được chút sự thật và
lẽ phải nào. Kỳ đã không còn nhìn thấy và hiểu được những cái chết của
những vị tướng trong QLVNCH tuẫn tiết khi miền nam VN lọt vào tay Cộng sản.
Kỳ đã không nhận biết được tinh thần chiến đấu hy sinh của một thế hệ thanh
niên miền nam. Bây giờ sau nhiều sự “giải mật” về
cuộc chiến VN, sau nhiều “phản tỉnh” của giới truyền thông quốc tế đặc biệt
là Hoa Kỳ, kể cả những kẻ phản chiến trước đây, cuộc chiến VN đã được hiểu
như một hy sinh của một dân tộc trước những tham vọng quốc tế, cả Tự Do lẫn
Cộng Sản. Điều mà có lẽ Kỳ nên phát biểu là sự cúc cung của ông cho thế lực
Hoa Kỳ lúc ấy. Những chuyến đi mang trình dự thảo Hiến Pháp ra đảo Midway
năm nào khiến cho người dân Việt phải dấu mặt như những sinh viên VN du học
lúc ấy có nhiều người thường phủ nhận mình là người VN(!). Điều mà Kỳ cho
rằng Kỳ biết trước khi Mỹ rút đi Cộng sản sẽ thắng, nhưng
vào những ngày chót, Kỳ lại kêu gọi mọi người cùng Kỳ chiến đấu bảo
vệ Saigon để Kỳ có thì giờ leo lên trực thăng đào tẩu. Té ra là chuyện bịp
bợm ư. Không biết Kỳ có thể bịp được bọn CSVN đang cai trị đất nước bằng
những lời lẽ như Kỳ đã phát biểu không, chứ người dân Việt cả trong và
ngoài nước thì đều đã coi Kỳ như là “đồ bỏ”, nhẹ hơn thì coi như một anh hề
đã hết tuồng trên sân khấu chính trị. Màn nhung đã khép, thân phận tên hề
nếu ý thức được nên ra sau sân khấu kiếm bữa ăn khuya mà bồi bổ sức lực, chứ
cứ còn tưởng vở tuồng chưa dứt thì thật là kẻ mất trí.
Tập thể quân đội VNCH trước năm 1975 cũng như những tập thể
khác, có nhiều loại hạng. Có những hạng “con sâu làm rầu nồi canh” mà ai
cũng biết nồi canh không vì thế mà không phải là nồi canh. Nó vẫn là thực
phẩm nuôi sống trong bữa ăn đó. Quân đội VNCH có thể có một vài con sâu
trong thời gian hỗn quân hỗn quan mà dư luận lúc ấy ví như “chó nhẩy bàn độc”
nhưng đại đa số còn giữ được tâm huyết, tinh thần chiến đấu chống CS, chống
cả sự áp đặt của đồng minh và đã phải nhận chịu những bất công, trù dập. Cả
một hàng ngũ sĩ quan trẻ cũng như cả một thế hệ đã tòng quân, nếu không có
tinh thần chiến đấu, không có kinh nghiệm chiến trường thì chắc Kỳ cũng khó
mà chối cãi được rằng VNCH đã mất ngay từ ngày đầu bọn Cộng quân phản bội
hưu chiến dịp Tết Mậu Thân mà tung toàn lực vào cuộc đánh úp mà chúng gọi là
cuộc Tổng Công Kích, Tổng Khởi Nghĩa. Cho đến khi sai lầm của cuộc “Rút lui
chiến thuật”, quân đội ở miền trung gần như bị tan rã, nhưng vẫn có cuộc
chặn đánh long trời lở đất của người lính VNCH ở Xuân Lộc khiến Cộng quân
phải mở đường khác mà tiến về Saigon ...
Trong cuộc phỏng vấn của báo Thanh Niên CS số Tết Ất Dậu
2005, Kỳ đã nhấn mạnh rằng Kỳ không nói miền nam “thua” mà nói là “tan
rã”. Phải chăng từ đáy sâu tiềm thức của Kỳ, Kỳ cũng đã mờ mờ nhận được
rằng tinh thần chiến đấu không chấp nhận CS của quân dân miền nam vẫn rất
cao. Có thể vì thế mà Kỳ mới nẩy ra chuyện bịp kêu gọi mọi người chiến đấu
bảo vệ Thủ Đô để Kỳ xa chạy cao bay chăng? Nhưng nói gì thì nói có lẽ những người lính cũ chúng ta chẳng nên lưu tâm làm gì đến lời lẽ của Tên mất trí, mất trí không vì uất hận phải nhận chịu thời thế, mà mất trí chỉ vì mong ngóng được chút lợi lộc trong vai trò “cò” tức môi giới làm ăn với bọn Mafia Đỏ. ( Già cái đầu: mà chơi với chó, để chó liếm mặt..Đúng là tên Mất trí..kakaka)
Người Lính Cũ |