Trang web site Phi Ðoàn
229:
Lời Tựa:
30/04/1975
Tháng Tư Ðen : Tháng 4 gió lộng, nước nhà ViệtNam nát tan:
QLVNCH nói chung và PÐ229/KÐ72CT/SÐ6KQ nói riêng: Bị "**Bức Tử**" dưới
những bàn tay gian ác "Chính-Trị" của Hoa Kỳ, Nga
& Trung Cộng, sau thời gian lăn lộn với cuộc sống tha hương,
mùa hè năm 1987 một số Pilot Nam Cali ngồi lại với nhau
"điểm
danh" xem PÐ còn được bao nhiêu nhân sự và dự định tổ chức họp
mặt, thế rồi chỉ trong 1 tháng, liên lạc điện thọai và
chúng tôi dự trù buổi họp mặt đầu tiên của PÐ 229 tại Los
Angeles, CA - 1987, ngày họp mặt bất ngờ với khỏang thời gian ngắn
cũng đã quy tụ hơn
22 Pilot + Nhân viên Phi hành từ các thành phố, tiểu bang: San Jose,
CA; Ft. Worth, TX; Louisiana; Florida..Nhân buổi họp mặt đầu tiên,
tay bắt mặt vui, ôn lại những kỷ niệm của PÐ 229 trưởng thành
trong cuộc chiến 1970-75 trên khắp vùng II Chiến Thuật, mà một số
đã hy sinh cho chính nghĩa Quốc Gia "...Đi không ai tìm
xác rơi..."qua những địa
danh: Benhet ,Dakto, Tân Cảnh, Dakpek, , Căn cứ 5, 6 , Charlie, Chupao, Pleime,
Buprang, Buonmuonthuo, Cheoreo, Bồng Sơn, Tamquan...
Trong buổi họp mặt đầu
tiên thành lập: Gia đình Lạc Long danh hiệu PÐ 229 ( Trưóc gọi là
Pelican) v/v Tương trợ Phi hành đoàn không may mắn, dưới sự gông
cùm của bọn Qủy Ðỏ Ðảng Cộng Sản " Ðảng Cướp
Sạch" và mỗi 2 năm sẽ chọn địa điểm họp và duy trì tinh
thần " Lá lành đùm lá rách" cuả 1 đơn vị PÐ 229, và không
chấp nhận " Cướp Sạch" dưới bất cứ hình thức
nào.
Kể từ đó cứ 2 năm PÐ
229: Gia Ðình Lạc Long đã tổ chức họp mặt khắp nơi:Ft. Worth,
TX; San Jose, CA; Orlando, FL; Houston, TX; Garden Grove, CA qua những hình ảnh
trên website này.
"Long legs never tire -
Chân dài Ð. mãi không mệt"
"Dật dờ Get Mề Ðay" - " Cool Feets - Lạnh Cẳng"
"Hover Lover-On Top" - " Vertigo -Up Side & Down"
"Hy vọng" có ngày
họp mặt PÐ 229 tại Câu lạc bộ Phi Trường Cù Hanh - Pleiku AFB ?
Huey 1756 -
2001
|