VIỆT NAM
Những Cải Cách
Kinh Tế Quan Trọng Mới?
Theo một bài viết của Margot Cohen từ Hà Nội đăng trong Tuần Báo FEER phát hành ngày 08 tháng 8 năm 2002 có những ý chính như sau:
Tám
tháng trước đây, giới lãnh đạo Cộng
Sản Việt Nam buồn lòng công nhận sự yếu kém của nền kinh tế Việt
Nam về mọi phương diện: sản xuất, phẩm chất, và khả năng cạnh tranh,
nhất là các xí nghiệp quốc doanh. Đây chính là nhận xét của một
nhân vật quan trọng, đã từng được đào tạo tại Liên Sô, ông Phan
Văn Khải, trong diễn văn đọc trước Quốc Hội.
Ông
Khải đã từng được hoan hô nhiệt liệt khi đề cập đến vấn đề cải
cách kinh tế, nhất là chú trọng đến khu vực tư. Nhưng, từ
khi ông nhậm chức 1997, ông đã luôn luôn thất bại khi đưa
chương trình cải cách kinh tế của ông ra thực hiện. Bây giờ đã 68 tuổi rồi, không biết
trong nhiệm kỳ này ông có còn cơ hội xuây sở gì được nữa không.
Đúng
là một thử thách lớn cho ông Khải vì áp lực chính trị trong cũng như
ngoài nước càng lúc càng tăng.
Ông phải đối phó với vấn đề tham nhũng càng lúc càng nổ
tung, khó lòng che đậy được. Mặt
khác, phải cải cách đúng theo khuôn mẫu ấn định trong hiệp ước mậu
dịch với Hoa Kỳ bắt đầu hiệu lực vào tháng 12 năm 2001.
Trong
khi đó thì trong vùng Đông Nam Á Châu, ông phải nghĩ đến sự cạnh
tranh của các nước lân bang trong lãnh vực Tự Do Mậu Dịch và sự tiến
triển của hoạt động của World Trade Organization trong vùng. Vì thế, đảng CSVN càng hy vọng ở ông
Khải để chỉnh đốn lại nền kinh tế VN.
Nhờ
vậy, Khải hy vọng có thể giảm bớt số lượng xí nghiệp quốc doanh
(lên đến 5,650 xí nghiệp) để giảm bớt gánh nặng ngân hàng thương
nghiệp quốc doanh. Vào tháng Tám
này, nhà nước sẽ thưởng tiền rất hậu cho những ai chịu tình nguyện
rời bỏ các công việc trong các cơ quan nhà nước, như một chương trình
ổn định xã hội.
Trong
khi đó thì khu vực tư tỏ ra có khả năng tiếp thu các công nhân thừa
thãi đó. Âu cũng nhờ một luật
(mới có hiệu lực) về tổ chức doanh nghiệp, nên 2,000 công ty mới ra
đời mỗi tháng, và vốn liếng ngân hàng cũng phải được dành cho khu
vực tư nhiều hơn nữa. Khu vực tư
phải được dành mọi ưu tiên để phát triển kịp thời, về phẩm như về
lượng, mới có thể cạnh tranh nổi với nước ngoài trên con đường mà
WTO đã vạch ra.
Tuy
rằng Khải đã có hai đối thủ trẻ tuổi hơn mà đảng có thể giao cho việc này, nhưng đến
nay, Khải vẫn được coi như người thích hợp nhất, nói về kinh nghiệm,
thăm niên đảng, và kiến thức kinh tế để có thể giải quyết sự tranh
chấp nội bộ đảng và đẩy mạnh cải cách kinh tế. Một người trong đảng ở Hà Nội cho
rằng:”Giới trẻ không có khả năng đối phó trước sự cưỡng lại của
mọi thay đổi, vì họ không am tường các phe phái trong đảng và những
đòn phép của các phe phái đó.”
Tham
nhũng không phải là gì mới ở Việt Nam này. Mỗi năm đều có cán bộ cấp thấp bị bãi chức và trừng
phạt. Nhưng lần này, cả những cán
bộ cấp cao cũng sẽ được chiếu cố.
Trong tháng Bảy, có hai người trong Trung Ương Đảng bị khai
trừ. Nhưng một nhà phân tách chính
trị đã tự hỏi:”Rồi cái gì sẽ xảy ra? Vì đây đâu chỉ đơn thuần là
vấn đề nhân sự, mà là cả một hệ thống”.
Khủng
hoảng của cả guồng máy chính trị VN bây giờ mới nguy cập. Hệ thống thông tin nhà nước đã loan
trong những tháng gần đây sự bãi chức của hàng công an cao cấp, hai
biện lý, hàng chục cảnh sát và cả nhân viên cao cấp của Đài Tiếng
Nói Việt Nam. Họ là những tình
nghi bao che cho “Năm Cam”, chúa một đảng xã hội đen đã bị kết nhiều
tội ác tổ chức cờ bạc lận, đĩ điếm, giết tróc các đảng xã hội đen
khác cạnh tranh với hắn. Năm Cam
đã bị bắt trong tháng 12 rồi nhưng ngày xử dự trù trong tháng 8 này
vẫn chưa được công bố.
Khải
cũng phải đối phó với một phần tử nhỏ ly khai-đòi dân chủ. Họ chống đối nhà cầm quyền bắt bớ
hay đe dọa nhân dân. Điển hình là
nhà văn Nguyễn Vũ Bình ở Hà Nội đã bị bắt giữ ngay sau khi ông gửi
một email cho Quốc Hội Hoa Kỳ về nhân quyền. Ngày 6-7, trong một bức thơ gửi lãnh đạo Việt Nam, Bình
và 16 người khác tố cáo rằng:”Đây là thời kỳ đen tối nhất của lịch
sử Đảng Cộng Sản Việt Nam trong những lãnh vực văn hóa, ý thức hệ
và suy luận”.
Không
biết Khải sẽ xử lý họ như thế nào?
Vì chưa phải là một chế độ đa đảng, nên phải giữ chặt sự sống còn của chính phủ và đảng. Thật là khó cho Khải, nên chắc ông
cũng chỉ lèo lái qua ngày theo cơn sống để hứa hẹn một sự cải cách
mơ hồ về kinh tế và luật pháp.
Có điều người ta tin rằng Khải sẽ giúp tiến cử những thành
phần trẻ có nhiều kiến thức hơn vào guồng máy nhà nước.
Khải
không phải đơn phương gánh vác trọng trách làm sạch guồng máy nhà
nước và đẩy mạnh cải cách kinh tế.
Với ông còn có Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh và chủ tịch Trần
Đức Lương, cả hai đều được tái đắc cử một nhiệm kỳ năm năm nữa
vào tháng 7 rồi. Nhưng Khải và
nội các của ông-sẽ được công bố tháng này-sẽ điều hành bộ máy
hành chánh từ trung ương. Một nhà
ngoại giao Tây Phương nghĩ rằng:”Trong một thời gian ngắn, ta sẽ thấy
chỉ dấu phấn khởi từ cấp lãnh đạo
chính trị, nhưng dưới họ, có cả một lớp người dầy đặc ở cấp
trung gian có quyền quyết định, họ sẽ mất tất cả khi mang ra thực thi
chương trình cải cách.”
Một sự
thay đổi quan trọng là cựu Bộ Trưởng Mậu Dịch Vũ Khoan sẽ thăng chức
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng (deputy prime minister). Khoan nay được 64 tuổi, sẽ có một nhóm
trợ thủ đắc lực, am hiểu về kinh tế và ngoại giao, gắn bó với Trung
Quốc và Mỹ. Ông là người giải
quyết các khúc mắc trong hòa đàm
với Mỹ về Hiệp Ước Mậu Dịch.
Tình
hình mậu dịch không mấy khả quan.
Tuy rằng Ngân Hàng Thế Giới ước lượng Tổng Sản Lượng tăng
5.2% mỗi năm, nhưng xuất cảng cứ giảm gần 6% năm này sang năm
khác. Đầu tư nước ngoài cũng tụt
55% hằng năm. Tin đáng mừng là sẽ
có nhiều giới đầu tư nước ngoài quan tâm đến Việt Nam hơn trước đây,
và đã có tăng 11%, nghĩa là $1.05 tỷ trong thời kỳ Tháng Giêng tới
Tháng Sáu vừa qua.
Ngân
Hàng Thế Giới và Quỹ Tiền Tệ Thế Giới hứa sẽ giúp đỡ nhiều hơn
cho khu vực tư, một khi chương trình đổi mới hệ thống ngân hàng và sự
giải thể xí nghiệp quốc doanh có tiến triển trong năm 2001-02. Andrew Steer, giám đốc Ngân Hàng Thế
Giới tại Việt Nam cho rằng:”Thật là đáng mừng khi có một “ê-kíp”
hiểu rõ chương trình vì họ là tác giả, và chính họ sẽ là những
người mang chương trình cải cách ấy ra thực hiện.” Trong khi các nhà đầu tư đang chờ đợi
ở ngoài thì đồng hồ vẫn cứ quay...