ĐỐT VÀNG MÃ Ở HÀ NỘI
Nguyễn Gia Tiến


Xin chuyển đến quí vị một mẫu tin đáng chú ý đọc được trên báo Mỹ (internet) nói về dân miền Bắc bây giờ cũng trở lại các tập tục cổ truyền, các lễ nghi tôn giáo, chẳng hạn như làm Lễ Vu Lan và trở lại tập tục đốt vàng mã...

Qua bản tin này ta thấy sau nửa thế kỷ, chế độ CS đã không thành công trong việc trù diệt các tình tự dân tộc, tập quán...Không thành công trong việc toan tính trám "Bác và Đảng" vào thay thế Phật, Chúa...Ta nhớ Vu Lan là một lễ rất lớn ở miền Nam trước đây. Từ khi CS chiếm được miền Nam thì các tập tục cổ truyền mà miền Nam vẫn giữ được lại dần dần "dội ngược" lại nhân dân miền Bắc, phổ biến trở lại tại miền Bắc. Đó có lẽ là một hình thức giải phóng ngược chăng?! Thành thử đã không phải là vô ích khi quân dân miền Nam chống trả trong hai thập niên, giữ cho miền Nam tương đối được tự do, giữ được các tập tục cổ truyền, thay vì nếu được CS giải phóng ngay từ` 1954 như nhân dân miền Bắc

Điều ngộ nghĩnh là bản tin Internet cũng nói dân Hà Nội bây giờ đốt vàng mã có cả ...computer, DVD(!) và đoán rằng tổ tiên ta ở bên kia thế giới chắc không bị...firewalls ngăn cản !!!

NGT

______________________________________________

 

Ancestor worship goes up in smoke in VietnamBYLINE: By Michael Mathes, dpa

DATELINE: Hanoi

..."At Tran Quoc, one of Hanoi's oldest and most revered pagodas, hundreds

of elderly women in brown tunics sit on straw mats and pray, offering trays

of simple foods for the wandering souls visiting from the afterworld. But

for the cared-for ancestors of Hanoians, and many other Vietnamese, the

ritual has become a much more lavish - and some say preposterous - affair.

Families have taken to burning paper models of a stunning array of material

objects, from sets of Vietnamese "ao dai" dresses and sandals to paper

mobile phones, Honda motorbikes and DVD players. This year's addition: paper

computers, complete with CPU, monitor and modem. (Perhaps there are no

firewalls in the afterlife.) ..."