... To be continued and will be edited soon ...
31--- Người đầu tiên đến sau cuối cùng
30--- Ngay tôi cũng không hiểu được bản thân mình!
29--- U UẤT
28--- I'm the dust in the wind...There was no sorrow there was no pain.
27--- FREEDOM - Lông bông vô đối cần tìm người quản giáo!
26--- Trong rất nhiều vấn đề, sự việc, quan điểm,... vietint chọn đứng ở giữa! Cố gắng không đi sai đường huặc lệch về một bên nào cả!
25--- Đôi khi tôi hay ngồi một mình và nghĩ vu vơ. Bây giờ ko một mình tôi cũng nghĩ! Ai cũng hỏi sao tôi buồn? ko lẽ tôi lại kể lể! Tôi chỉ trả lời là do đói quá, mấy ngày ko được ăn! Thật là hài hước! LIFE IS HARD!
24--- Đàn ông con trai có 4 loại. Loại thứ nhất là "không làm mà có (ăn)”, tức không cần vác cưa ra đường, tự có cây đổ xuống. Loại thứ hai gọi là "dễ như trở bàn tay", tức cũng phải lao động, nhưng luôn dễ dàng thu hoạch hoa thơm trái ngọt. Loại thứ ba, "chân lấm tay bùn", buộc phải hao tâm tổn sức, dùng hết 36 kế mới kiếm được miếng ăn. Còn tôi thuộc loại thứ tư "ôm cây đợi thỏ”, chỉ có thể chờ cho cô nào mắt lệch nhìn nhầm may ra mới nên cơm cháo.
23--- Nguyễn Quốc Việt, 25 tuổi, cao 1.67 m, nặng 60 kg, điểm đặc biệt nhất, đau khổ nhất là chưa từng được ai yêu, và cũng chưa yêu ai bao giờ. Trước nay thì mình vẫn đổ cho do là nhát quá huặc cũng có thể do văn kém (con gái yêu bằng tai mà). Các cô thì không tin (huặc giả vờ không tin) lại trêu là mình kén quá hay là kiêu ^^ có khi còn phán tại mình “xấu trai” :(( Mẹ và em gái cũng có lý do riêng (cái này các bạn tự hỏi nha, mình dại gì kể ra ở đây :P) Mấy thằng bạn chơi game cùng thì lại cho là mình “ăn ở thất đức” :P Gần đây mình phát hiện ra một nguyên nhân nữa “cao siêu” hơn: rằng thì là vì mình rất thần tượng hoá hai chữ “tình yêu” mình rất sợ cái sự đau khổ do hai chữ này mang lại, và cũng chẳng muốn gây đau khổ cho ai bằng hai chữ này! Có thể mình có ý nghĩ kiểu như “Yêu là cưới” đó ~.~ nên có hay cẩn thận, rè rặt, đề phòng một chút! Mình chẳng bao giờ có ý nghĩ mang tình cảm ra đùa cợt với ai? Hy vọng ko gặp một người đùa với mình bằng tình yêu! Hey bạn có còn phát hiện ra nguyên nhân gì nữa không? Chỉ mình với? Mình chán sống cô đơn rồi, cần phải yêu một cô gái!
22--- Dùng 3 tính từ để miêu tả về bạn: Chấp vặt, thù dai, nhỏ mọn.
21--- Dùng 3 tính từ để miêu tả về bạn: Thật thà, hiền lành, dễ tính
20--- Chắc chỉ có một người hiểu được, cơ mà vẫn chưa biết là ai? Buồn quá!
19--- Một số vấn đề liên quan đến nick vietint: Bạn minhanh_77@yahoo.com(nothing ville, ditimxu) gọi mình là tin tỉn tìn tin, rùi việt chim (Á). Bạn Tep gọi mình là Việt Ỉn. Em Zid gọi đúng nhất thật ra vietint đọc là Việt Tin còn nghĩa thì có rất nhiều
18-- Tôi gần 30 tuổi, thất nghiệp và vẫn còn sống với bố mẹ!
17--- Mình sống theo phương châm "Tiền bạc xòng phẳng, ái tình phân minh" nên có thể ko phù hợp với một số người! Có cô bé khuyên là đổi sang "Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát" nghe có vẻ vần hơn, ko biết thế nào?
16--- Tôi là một người bình thường, đôi khi ... tầm thường, chẳng có khi nào phi thường cả :(
15--- [A BORING MAN!] [DYTS?]
14--- Nhân đọc bài viết của Andy Nguyen về [link] SEX vietint "bung" ra một số quan điểm [cá nhân] cũng là để ai đó hiểu mình hơn: Thứ nhất tác giả đề cập có 3 vấn đề nhạy cảm mà ai cũng mang trong mình là: Tôn giáo, Chính trị và SEX thì vietint hình như ko mang trong mình Tôn giáo [ko mê tín, ko tin, ko quan tâm] Thứ hai Andy nói ko quan trọng chữ "trinh" của người con gái! vietint cũng đồng ý với quan điểm đó, nhưng với vietint chữ "trinh" khác còn quan trọng hơn, kiểu như chữ "trinh" trong tâm hồn đó 



Ôi cái chữ này nó mới kinh, mới sợ hãi chứ!!! Bởi vì khi một girl mà yêu ai đó, yêu thật sự đó thì đúng là YÊU thật
tức là họ mất "trinh" rùi
Vì một lý do nào đó [muôn vàn lý do ko thể kể hết] họ ko đến được với nhau, người thứ 2 đến với cô gái thì tập xác định đi, tôi thấy tội nghiệp cho người thứ 2 này quá, quá buồn luôn! Con gái đúng là ... Yêu ai thì yêu kinh luôn, họ ko quên được đâu ... Chẳng biết viết gì nữa đây! Trong một lần trả lời phỏng vấn trên radionet khi được hỏi suy nghĩ gì về Đại gia và Người đẹp ca sĩ Thuỳ Lâm đã nói với cô Tình yêu là quan trọng nhưng còn gì bằng nếu có cả Tình yêu và Đại gia! Tự nhiên mình lại nghĩ rằng với mình Tình yêu là quan trọng nhưng còn gì bằng nếu Tình yêu đến từ cô gái là đầu tiên và cuối cùng đối với mình!
13--- Nếu phải định nghĩa như thế nào là một người tốt trong một từ duy nhất, thì đó chính là từ "TÔI". Tôi chính là một người cực tốt. Ai có ý kiến, thích ý kiến à, này thì ý kiến - bụp, bốp, chát, ầm ầm, bịch, xong, còn ai có ý kiến nữa không?
12--- A SIMPLE LIFE
11--- vietint gọi đồ ăn ra ko phải để bỏ thừa! vietint sẽ cố gắng ăn hết xuất của mình! vietint phải ước lượng sẽ ăn được bao nhiêu để mà gọi. "Người Việt còn nghèo ko hiểu sao rất hay để thừa đồ ăn ..."
10--- Về công việc tôi là loại người thích làm những việc mình thích chứ không phải việc làm ra nhiều tiền! Tôi thấy một số người làm những việc thật nhàm chán 8h/ngày, 5ngày/tuần (có khi cả tuần) thật không thể nào chịu được (nhiều khi nghĩ ko có họ thì ai làm ^^). Tất nhiên cái công việc mà mình thích làm ấy phải đủ sống, thế nào là đủ sống (tuỳ người và rất khó nói), con người ta biết thế nào là đủ, thôi thỉ thế này - theo đúng định nghĩa của liên hợp quốc đi - người đủ sống là người kiếm ra hơn 1 usd/ ngày - vậy là 16k/ngày (kể ra hơi ít) (vợ con không đồng ý - huhu) nhưng mà biết làm sao? Số phận nó quyết định rùi, đi làm công việc nhàm chán một thời gian vậy
Tôi thích làm nghề ... xe ôm hơn là nhân viên giao ga, tôi thích làm nhân viên trông hàng internet hơn là nhân viên bán hàng tại các cây xăng, ...)
09--- Tui là người yêu chó và mèo. hì hì, nhân tiện đây tui nói cho mấy bạn biết, con chó rất giống con trai. Nó cực kỳ trung thành, ý chí cao, thân thiện, tình cảm, nghĩa hiệp, cao cả, sống vì mọi người,... Tôi yêu nó hơn con mèo! Con mèo rất giống con gái. Nó kiêu, nhưng nó rất đáng yêu, nhìn thấy ko chạy ra vuốt vuốt ko chịu được! Nhất là khi thấy nó nằm dưới nắng hay nghịch cái gì đó. Nhưng mà con mèo thì ai bế cũng được, con chó ko thế đâu nha! Chỉ có chủ nó mới được động vào nó thôi. Con mèo còn hay ăn vụng nữa, lại còn ỏng eo đòi ăn toàn cái ngon, con chó cho gì nó ăn lấy, ăn rất nhiệt tình. Con mèo nhiều khi còn làm mình đau, mình yêu nó nhiều khi nó ko yêu mình (chẳng hạn lúch nó đang buồn ngủ), nó cào mình như chơi. Con chó và con mèo rất chi là hay!
08--- Bình thường nghĩa là thế nào, bình thường theo đúng nghĩa của nó tức là không học giỏi (tất nhiên cũng không quá ngu), rồi thì là không đẹp trai ( tất nhiên là ko quá xấu giai), ờ thì là nhà không giầu ( tất nhiên là đâu phải là nghèo), tiếp là bố mẹ không làm to (nhưng mà ko đến nỗi bần hàn), họ hàng không lớn, có quyền thế, ... vân vân và vân vân ... Đó BÌNH THƯỜNG nó được định nghĩa như vậy đó.
07--- Tôi không có thần tượng, chỉ khâm phục một số người thôi, không hiểu sao tôi không thích ca sĩ hay cầu thủ, bình thường thì không sao, họ cũng có tài năng, họ cũng lao động vất vả, nhưng tôi không cảm thấy phục khi họ có thu nhập (tất nhiên) là lớn hơn rất nhiều những nghành nghề khác, đặc biệt những người lao động trí óc, như các nhà nghiên cứu, những người làm khoa học, không chỉ có đời sống cao hơn, ca sĩ, cầu thủ còn được nổi tiếng, còn những người khác có đóng góp rất to lớn lại ít khi được biết đến. Tôi có nghe ca nhạc, nhưng không mấy khi xem bóng đá (lạ nhỉ) đơn giản là tui không thích bóng đá (đúng nghĩa mỉa mai là 22 cầu thủ tranh nhau 1 quả bóng) tôi chẳng phải hùa theo ai, tôi là con trai ko nhất thiết phải xem bóng đá (nếu các bạn có nghi ngờ gì tui thích chơi game, nghiện game, chài ). Tui nghĩ thật là lãng phí thời gian khi bỏ ra 90 phút để xem 1 trận bóng đá, hơn nữa có khi phải thức đêm (úi, mà tui chơi game kinh lắm, quá lãng phí thời gian luôn, thức đêm còn kinh hơn bọn xem bóng đá, ko chịu được). À nhưng mà khi nào có đội tuyển Việt Nam thi đấu nếu mà có thời gian thi tui cũng xem vì tinh thần dân tộc thôi, ủng hộ đội tuyển Việt Nam hết mình.
06--- Thật thà, chài tính rất thật thà nhiều khi quá đáng, thật với những người mình tin tưởng tuyệt đối như Bố, Mẹ, em gái, sau này chắc có thêm người yêu và vợ :P, tôi tự hỏi với những người đó nếu mình còn không thật thà thì không hiểu cuộc sống này mình thật với ai?
05--- Một người nhìn bề ngoài có thể không hiền, nhưng thực tế khá hiền, nhất là đối với các bạn nữ, nhát là một điều cần khắc phục
04--- Tôi không uống được rượu, bia (ko uống được chứ ko phải ko uống), uống vào rất buồn nôn và mấy cái món ngon kia ăn vào sẽ chẳng còn vị gì cả, cho nên nếu đi ăn uống, party, cưới, tiệc, ... thi ai uống cứ uống tui chỉ ăn thôi, đừng ép nhau ^^ Nhiều lúch thấy cũng rất cần thiết phải uống, mình là con trai, hơn nữa nghe mọi người doạ là sau này có làm ăn gì thì toàn làm ăn ở bàn nhậu thôi, ko uống được là chết. Nhìn một số người uống thấy rất ngon, đặc biệt là bia, họ uống như uốn nước đường vậy đó, mình cũng rót một cốc nhưng mà úi trùi ui chẳng thấy ngọt tẹo nào mà còn chán thấy kinh uống coca hay nước ngọt, cam, quýt còn ngon hơn. (gặp rất nhiều khó khăn khi đi ăn uống ở đâu đó hay với bạn bè)
03--- Tôi hút được thuốc nhưng mà ko hút, ko cần mời! Thực ra thuốc là một chất kích thích thỉnh thoảng cày game về đêm làm 1,2 điếu là tình ngủ ngay (ai đốt thuốc để học bài hay suy nghĩ, chứ tui đốt để cày game thồi à). Nhưng mà nó cũng gây nghiện và rất tốn tiền nếu nghiệm cho nên là ko dại mà mắc vào, hê hê. Mình có cảm tưởng mấy thằng con trai hút thuốc còn vì một cái gì đó nữa cơ, đến là buồn cười và gây dại, he he
02--- Tôi không chơi cờ bạc, lô (ko biết gì luôn), đề, sổ số, mấy cái trò trông chờ vào vận may, không mê tín, ngay cả mấy cái trò nhắn tin điện thoại bây giờ mọc lên ầm, ầm hết trên tv lại đến báo, đài, ... cũng không thèm tham gia, mia. kiếm tiền = cách này có mà đến mọt gông, nếu chẳng may có trúng chắc là sẽ ham như điếu đổ cho mà xem, ha ha, ko chơi ko tham gia. Theo kiến thức tích luỹ được thì tại sao nhà nước lại cấm chơi cờ bạc, e hèm: là bởi vì cờ bạc ko sản xuất ra giá trị gì hết, mấy ông ngồi sát phạt nhau thôi, tiền từ người này chuyển sang người khác, chứ nếu mầy ông đấy mỗi người một việc thì hay hơn, ông xây nhà, ông nuôi bò, ....Sổ số do nhà nước phát hành thì lại khác, ai muôn biết thêm hỏi tui... ^^
01--- Tui coi cái blog này như một cái KHO chứa những cái tui nhặt được trên mạng và linh tinh khác, do vậy, nếu có ai vào thăm và comment thì mình rất vui, còn nếu không huăc ít thì cũng không sao ^^, TUI LÀM CHO TUI VÀ NHỮNG NGƯỜI QUAN TÂM XEM THÔI, KHÔNG CẦN NHIỀU (tất nhiên nhiều thì vui hơn nhưng không phải là điều quan trọng, tất yếu,...)