Kính Chào Các Cụ

HỒI KÝ-- XÃ HỘI-- TRUYỆN/THƠ-- THỜI SỰ/TIN TỨC
CHÍNH TRỊ-- HÌNH ẢNH
CLICK HERE TO SEE HOW TO READ UNICODE TEXT


Các bài đăng trong tháng 7-2002 và tháng 8-2002 gồm có:

CHÍNH TRỊ:

HỒI KÝ:

THỜI SỰ/TIN TỨC:

TRUYỆN:
LINK:

Bài hay trên web site bạn:

XÃ HỘI:

THƠ:

Ngoài ra, các hình ảnh kỷ niệm của KQVN và các sinh hoạt của các hội đoàn, các khóa, các trường, các ngành nghề trong Không Quân trước kia cũng được lưu lại trong trang nhà http://tarin65.netfirms.com/ Xin mời các bạn thỉnh thoảng vào xem. Nhất là trong trang Thăm Viếng lẫn nhau, các bạn thấy được những bạn già lâu năm chưa có dịp gặp từ các nơi khác đến, sẽ thấy những người kém may mắn đang bệnh hoạn hay còn kẹt ở quê nhà. Có khi gặp lại chính ta mà ta vẫn ngỡ là ai khác.

Hoan nghênh các cụ đã đến trang nhà của chúng ta. Bất cứ xuất thân từ trường lớp nào, thuộc ngành nghề nào, cấp chức gì trước năm 1975, các cụ cũng đã hiến dâng tuổi xuân của mình cho Tổ Quốc và Vùng Trời Quê Hương chúng ta. Giờ đây, định cư ở xứ người, điều quí giá nhứt mà quí vị mang theo là những gì đã chính mắt thấy tai nghe, chứng kiến mọi sự thăng trầm của đất nước, nên chi những trang hồi ký của các cụ rất quí báu đối với các thế hệ mai sau.

Trong tuổi già, chắc chắn chúng ta rất cần đến những gì mà xã hội Mỹ có thể cung ứng cho ta, về tiền bạc, về sức khoẻ, về nơi ăn chốn ở. Các cụ có thể tìm nơi đây một số hướng dẫn về các trợ cấp xã hội, cũng như những lời khuyên của các y sĩ làm sao vui sống tuổi già, ở nhà thích hoa thơm cỏ lạ, đi du lịch thì biết chuẩn bị trước hành trang để có thể đi đến nơi về đến chốn.

Các cụ có thể tham gia viết lách với bạn bè về những vấn đề các cụ thích nhứt, như chơi mạc chược, trồng hoa lan, hoa hồng, đi câu cá, viết về những sinh hoạt làm cho chúng ta không thấy thì giờ quá nhàn rỗi, làm cho những việc làm cho mình bận bịu hằng ngày trở thành thú vị, như nấu một món ăn ngon chẳng hạn.

Các cụ là tác giả của những bài đó. Người phụ trách trang nhà sẽ tùy khả năng trình bày và đăng lên trong thời gian cho phép. Chúng ta cũng có thể tham gia ý kiến về một bài đã viết, đặt câu hỏi cho tác giả nếu thấy có điều chưa sáng tỏ, nhất là về lịch sử Không Quân chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta nên tránh những lời lẽ phê phán nặng nề hay kém tao nhã để giũ trọn vẹn sự thanh lịch sẵn có của Không Quân chúng ta, và cái mà tất cả chúng ta đều nâng niu chăm sóc, đó là giũ lại cho chúng ta một chút tình, đã từng chết sống có nhau, đã từng vùng vẫy trên không trung cao rộng với nhau. Chúng ta nên khen tặng những cố gắng của nhau để làm cho trang nhà này thêm tươi sáng, tăng thêm nụ cười và phấn khởi trong thời gian còn lại của tuổi già...đáng yêu. Mong các cụ hợp tác vui vẻ.

Tarin65

Mail Me