Phan's info

"Tôi nghẹn ngào đến trào cả nước mắt, không nói nên lời..."  T.S Nguyễn Gia Định, giảng viên Khoa Công Nghệ Thông Tin, ĐHKH Huế

Thật là xúc động khi hay tin từ một đồng nghiệp ở Khoa Công nghệ Thông Tin, Trường Đại học Khoa học Huế rằng anh Trần Văn Phấn, giáo viên trường PTTH Tân Lâm (Cam Lộ-Quảng Trị), bị suy thận giai đoạn cuối cùng, không thể chạy thận nhân tạo để hồi phục mà phải ghép thận để mong sao anh ấy có thể thoát khỏi bàn tay của tử thần. May mắn cho anh là kể từ năm 2000, với sự giúp đỡ của các chuyên gia ghép thận từ Vương quốc Bỉ, Bệnh viện Trung Ương Huế lần đầu tiên thực hiện thử nghiệm một số ca ghép thận miễn phí và đây là ca cuối cùng. May mắn hơn nữa là tình máu mủ đã khiến người anh ruột sẵn sàng hiến một lá thận và tình bằng hữu hiếm thấy của ba người bạn Nguyễn Chánh Tú, Nguyễn Thế Dũng và Lâm Chí Công đã không kể thời gian và tiền bạc đứng ra tổ chức quyên góp và vận động bạn bè gần xa giúp đỡ cho anh Phấn.

Số tiền dành cho phẩu thuật, theo dự đoán của các chuyên gia, là khoảng 150 triệu VNĐ, một số tiền quá lớn đối với một người giáo viên! Vì vậy nếu không có sự hỗ trợ thiết thực từ các nhà hảo tâm thì việc hồi sinh của anh Phấn không thể nào bàn tới được.

Tôi đã thực sự chảy nước mắt khi đọc Thư Kêu Gọi của các anh Tú-Dũng-Công và ngay lập tức tôi đã phát động đợt quyên góp từ các thầy cô giáo trong Khoa CNTT, ĐHKH Huế và sau đó là mở rộng đến các bạn bè trong và ngoài nước. Tôi nghẹn ngào đến trào cả nước mắt, không nói nên lời ngay phút đầu tiên gặp anh Phấn tại Khoa Nội thận của Bệnh viện Trung Ương Huế ngày 20/10/2002, khi thấy khuôn mặt và tứ chi của anh phù lên do biểu hiện lâm sàng của chứng thận suy cùng giọng nói thều thào vì mệt mỏi do sự hành hạ của căn bệnh. Thêm vào đó là sự thiếu hụt về tinh thần do không có thân nhân trợ giúp bên cạnh.

Ra khỏi bệnh viện mà lòng canh cánh không yên, tôi cứ thầm cầu nguyện Trời Phật phù hộ cho anh mau chóng trở lại con người có thể đứng trên bục giảng để còn tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục mà anh và tôi luôn tâm nguyện.(22/10/2002)


" Anh hãy an tâm chữa bệnh. Tụi em rất mong được thấy anh chóng bình phục và trở lại với công việc dạy học của mình..."  Tập thể Nghiên cứu sinh, sinh viên Đại Học Tổng Hợp Kyushu, Nhật Bản

Kính gửi anh Phấn
Chúng em, nhóm sinh viên Việt nam hiện đang học tập tại trường Đại Học Tổng Hợp Kyushu, Nhật bản, có được biết về chuyện bệnh tật của anh qua trang web do bạn bè của anh thiết kế. Tụi em rất thương anh và cũng rất ái ngại trước hoàn cảnh khó khăn của anh.
Chúng em đã tổ chức quyên góp trong nhóm sinh viên ở đây, và xin được ủng hộ anh một số tiền nho nhỏ để giúp phụ thêm tiền thuốc men và chữa bệnh cho anh. Anh hãy an tâm chữa bệnh. Tụi em rất mong được thấy anh chóng bình phục và trở lại với công việc dạy học của mình.

Nối với:    Link:

Trang chủ     English     日本語(Japanese)
Cách thức ủng hộ     How to help     助けていただく方法