Phấn tốt nghiệp Khoa Văn Trường ĐHSP Huế năm 1990 và về quê dạy học tại Trường Trung Học Tân Lâm của huyện Cam Lộ, một trong những vùng đất nghèo nhất của tỉnh Quảng Trị.
Ba mất năm 1982, Mẹ mất năm 1995. Phấn chưa lập gia đình, hiện sống một mình trong ngôi nhà hương hỏa của Ba Mẹ (ảnh trên).
Phấn mắc bệnh suy thận tháng 6 năm 2000. Chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Trung Ương (BVTW) Huế từ tháng 9 năm 2000 cho đến nay (2002). Trong quá trình đó sức khỏe của Phấn giảm sút rất nhanh chóng. Bác Sĩ điều trị nhận định nếu vẫn tiếp tục chạy thận nhân tạo thì không thể kéo dài mạng sống quá 2 năm nữa. Cách duy nhất để hy vọng cứu được Phấn là ghép thận.
Đầu năm 2000, lần đầu tiên BVTW Huế tiến hành mổ ghép thận miễn phí dưới sự giúp đỡ của các Bác Sĩ vương quốc Bỉ. Sau một thời gian trao đổi, một người anh ruột đã đồng ý cho thận để ghép cho Phấn. Bệnh viện TƯ Huế đã quyết định dành ca ghép thận cuối cùng của đợt miễn phí này cho Trần Văn Phấn. Ca mổ dự trù sẽ tiến hành vào cuối năm 2002.
Hiện nay, chi phí thuốc men hậu phẫu cho 1 ca ghép thận là rất lớn. Ngoài chi phí thuốc men trong và sau khi mổ, bệnh nhân phải liên tục uống thuốc chống đào thải trong nhiều năm. Trao đổi với các Bác sĩ, dự trù số tiền Phấn cần trước mắt tối thiểu là 150 triệu đồng. Ngoài đồng lương giáo viên trung học, Phấn không còn một nguồn thu nhập và hỗ trợ nào khác. Hiện nay, hệ thống bảo hiểm y tế ở Việt Nam không chi trả bất cứ khoản chi phí nào, dù một phần, trong việc ghép thận.
Để có thể cứu được mạng sống của một giáo viên trẻ tâm huyết với nghề và có khả năng chuyên môn cao, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của bạn bè gần xa và lòng hảo tâm của tất cả quí vị độc giả, vì một cơ duyên nào đó, đã đọc trang web này. Xin click vào