Kieu Nu A Chau  

Chuyện Chúng Ḿnh


 
Các Bài Viết Về BXPhái
Frida Kahlo
Tâm Tư Nghệ Thuật
Van Gogh
Viết Dưới Ánh Đèn Dầu
TứThậpTriThiênMệnh
Chữ Dâm

PhiếmLuận Về Thơ HXH

Những KiềuNữ ÁChâu
T́nhYêu Là Cái Đếch Ǵ?
Âm Đạo Độc Thoại
Giấc Mơ Của Bướm
 Tôi Đă Biết
 "T́nh”Trước "Dục” Sau?
 
 
 
 
 
 
 
c

Tôi đã biết đến lần chăn gối tuyệt vời nhất. Chấm hết. Giờ để tôi yên.

Tôi biết mình đã yêu khi ngồi xem bộ phim Love Actually trên kênh Box Office tháng trước. Xem Love Actually trong lúc tay cầm thanh điều khiển, băng video trắng trong máy thu, ngồi hàng giờ chỉ để có thể ghi lại cho bạn trai của tôi khoảnh khắc ngắn ngủi giữa Martin Freeman và Joanna Page trong vai hai diễn viên phim porno – thu lại bởi vì tôi biết bạn tôi sẽ thích nó nhưng anh ta sẽ chẳng bao giờ đủ siêng năng để ngồi xem trọn phim. Không có tình yêu nào lớn hơn là việc ngồi chịu trận xem cả một phim do Richard Curtis đạo diễn chỉ để lấy đúng một đoạn có Martin Freeman, để bạn trai của mình khỏi tốn công xem cả những phần còn lại.

Tôi biết mình đã yêu khi tôi nhận ra rằng trong suốt chín năm, hai đứa chỉ tranh cãi về những chuyện đàng hoàng. Tôi chả còn nhớ đã bao nhiêu lần chúng tôi tranh luận đến tận bình minh về chính trị vùng Trung Đông (tôi cực kỳ ủng hộ Israel; chồng tôi nhìn “cả hai góc cạnh”, thế đấy) và tôn giáo (tôi là người Tin Lành; chồng tôi, mặc dù có tiếng sợ Thượng đế, lại nghĩ mọi tôn giáo có tổ chức là đáng ngờ, rõ ghét). Vậy nhưng tôi vô cùng vui sướng vì chúng tôi chưa một lần làm cái điều hèn hạ ấy – chàng nói, nàng nói về chuyện ai cưa cẩm hay bất tín với ai, cái điều có vẻ vô hại nhưng gây tổn thương thật nhiều.

Tôi biết mình đã yêu bởi vì chín năm mà thấy giống chín tuần; bởi vì việc kết hôn tuần rồi không tạo cảm giác là một sự kết thúc đã mở màn, mà là buổi mở màn mới vừa kêt thúc.

Tuy nhiên, dù không phải là người khiêm tốn không cần thiết, tôi vẫn ngạc nhiên vì sự quan tâm của truyền thông đối với sự kết hợp này, khiến tờ Daily Mail viết hẳn hai trang – một bài báo chính xác tới mức khiến tôi cảm giác như hàn huyên với một người bạn thân đã qua đời được ba năm, cảm giác như vợ chồng tôi đi dạo qua một công viên mà đã nửa thập niên chúng tôi không ghé qua. Cứ như thật!

Cuộc hôn nhân mới của tôi được mô tả là kỳ khôi, khiêu khích và gây náo động, còn tôi là kẻ “muốn được thiên hạ để ý” – mặc dù lời bình luận duy nhất của tôi là: “Cảm ơn các bạn đã quan tâm, nhưng đây là một đám cưới riêng tư.” Giờ đây tôi mới hiểu có nhiều lý do để người ta nên bỏ ngoài tai những lời lên giọng đạo đức trên báo bởi vì toàn bộ giọng điệu gây hấn của chúng xuất phát từ sự ngờ vực rằng trong cuộc sống này, có một con đàn bà đang làm điều mình muốn – và làm được!

Giống như nhiều phụ nữ khác – mà hiện thời tỉ lệ là một trên bốn – tôi đã kết hôn với một người đàn ông trẻ hơn mình – chính xác là 13 tuổi. Theo lời một bác sĩ chuyên khoa tình dục gần đây, một người đàn ông lý tưởng nhất là đi cùng một cô gái có tuổi bằng một nửa tuổi ḿnh cộng thêm chín. Tức là trên lý thuyết, chồng tôi lẽ ra nên chọn một cô gái 25 tuổi, nếu đã 40 thì nên chọn cô 29, nếu 50 thì chọn một người khoảng 34. Chúng ta cũng thường xuyên được nhắc nhở rằng việc mất ham muốn tình dục đang lan như bệnh dịch trong giới nữ. Tôi không muốn reo mừng, nhưng liệu điều này có liên quan gì đến việc ba trong bốn phụ nữ hiện vẫn lấy làm chồng những ông già khụ? Ấy thế mà nếu bạn chỉ cho tôi một cô gái già có chồng là một thanh niên, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy đó là người không bao giờ mắc chứng đau đầu.

Một chàng thanh niên, người lựa chọn một cô gái già, trông tự tin, không theo thói thường và hấp dẫn; một cô gái trẻ lựa chọn những ông già - trong trong trường hợp này, hãy để tôi đếm có bao nhiêu kiểu kỳ cục khi nhìn cô.

Cô ấy trông giống như một cô gái bán hoa (mặc dù thị trường của cô là các nhân vật trên báo ra ngày Chủ nhật hơn là trong các phòng mát-xa), cô trông giống như đang muốn ve vãn ông bố ruột (một số đàn ông cưỡng hiếp con gái mình – ít phụ nữ làm điều đó với con trai, đó là tại sao một điều trái ngược không làm rợn tóc gáy), cô trông như một người ngu ngốc đã bị nhiều chàng trai trẻ làm đau khổ (“Thôi thì bây giờ làm người yêu của ông già còn hơn làm con khờ cho tay trai tráng”). Hoặc cô trông như một người không thích sex lắm, và thấy an tâm là với một ông già, cô sẽ thoát được chuyện ấy nhiều lần trong tuần. Vấn đề là chỗ đó, bạn thấy chưa: một cặp nam già - nữ trẻ về cơ bản là sự khao khát “an toàn”, về tài chính hay những cái khác. Trong khi đó, với một phụ nữ, một sự sắp đặt nữ già-nam trẻ đầu tiên chính là sự khao khát tình dục (về phần đàn ông, thì còn phải thêm số nhiều cho chữ tình dục).

Sự khác biệt trong hai hoàn cảnh này khiến ta chú ý đến khả năng tình dục khác nhau giữa những phụ nữ và đàn ông có tuổi. Khi một phụ nữ trưởng thành lựa chọn một thanh niên trẻ hơn, cô ta chọn sinh lực của anh ta – nói một cách thô thiển, chọn ngay đũng quần anh ta. Tôi c̣n nhớ, trong cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi đã phải bịa ra đủ thứ khốn khổ để tránh sex (tôi đã từng ước chi mẹ tôi có thể viết giùm lá thư: “Xin thông cảm tha cho Julie chuyện ấy, vì nó thấy trong người không được khoẻ, tôi gần như không thể tin con người tôi bây giờ và khi đó là một.

Dĩ nhiên, một số cô gái có chồng già sẽ khư khư rằng các ông già rất rành cách làm “chuyện đó” - nhưng các cô liệu sẽ biết làm gì với họ khi họ xuội lơ? Một lá thư rất buồn cười mà tôi từng nhận xoay quanh chủ đề này là từ một phụ nữ trẻ căm phẫn. Cô ấy nói, cô đã có lần quan hệ tuyệt vời nhất đời với người bạn trai cũ, hơn cô khoảng 20 tuổi. Lý do vì sao đó là bạn trai cũ, hóa ra là vì anh ta gặp tai biến thượng mã phong ngay trong lần chăn gối ấy. Xin lỗi, nhưng chẳng phải một điều kiện tối cần cho lần chăn gối “tuyệt vời nhất” là “còn sống sau khi làm chuyện đó” sao?

Các khoa học gia cứ việc nói thỏa thích về nhu cầu gieo giống của đàn ông, và rằng phụ nữ giúp cho việc này được dễ dàng, nhưng thời thế đã đổi thay. Khao khát có con của đàn ông thậm chí không đạt đến một nửa hi vọng của phụ nữ - thế mới có chuyện đàn ông thích phụ nữ “dùng miệng để thổi kèn”, mới có những phiên tòa tai tiếng mà ở đó những người đàn ông giàu có hoặc nổi tiếng tìm cách chứng tỏ họ không phải là cha đứa bé. Ngày nay, có vẻ như dục vọng vô độ chỉ còn tìm thấy ở những anh chàng vô vọng đã là cha của ba mặt con dù chưa đủ tuổi đi bầu cử.

Thật trớ trêu, cái nguyên nhân khiến phụ nữ lấy chồng lớn tuổi hơn – để cảm thấy “an toàn” - lại gần như chắc chắn sẽ bị hủy diệt trong cuộc hôn nhân. Đàn ông nói chung thường qua đời sớm hơn phụ nữ, ngay cả nếu bạn lấy người cùng tuổi; cưới một người già hơn, và gần như bạn chuẩn bị cho việc làm góa phụ. Bạn sẽ không thấy an toàn vào lúc bạn cần nó nhất – bạn sẽ cảm thấy như một góa phụ già nua cô độc, đúng loại người mà bạn cảm thấy thương xót khi nhìn thấy ngoài đường. Và nhiều năm trước khi qua đời, có thể người chồng đã bị nhược dương, và có thể ông ta sẽ đổ lỗi cho bạn, mà như thế thì có khi bạn cũng chả còn những kỷ niệm hạnh phúc để mà gìn giữ. Nữ diễn viên xinh đẹp Amanda Redman gần đây đã nói: “Tôi chỉ cảm thấy được bảo vệ khi ở bên một người đàn ông trẻ hơn”, và câu nói ấy hoàn toàn có lý.

Vậy đấy: những phụ nữ lớn tuổi hơn, đã qua tuổi khao khát có con, giữ cho người bạn đời được trẻ; các cô gái trẻ, càng xinh tươi bao nhiêu lại càng khiến cho những người đàn ông lớn tuổi trông già hơn và khờ dại hơn tuổi thật của họ. Cứ thử nhìn Cameron Diaz và Justin Timberlake, Demi Moore và Ashton Kutcher – những cặp mà trong đó người nữ lớn tuổi hơn. Có thể đó là sự trả giá cho những năm xưa khi đàn ông có thể hẹn hò khi còn rất bé, còn phụ nữ mà cặp kè với một anh kém hơn ba tuổi thì cứ trông như kẻ cắp. Dù nguyên nhân là gì chăng nữa, quyền lực đã xoay hướng. Cá nhân tôi có thể thú nhận rằng mặc dù trước đây tôi đã luôn tận hưởng sex và niềm vui, nhưng những gì tôi từng hưởng không tài nào so sánh được những gì tôi có trong chín năm qua trong cuộc sống già kỳ quặc của tôi, đó cũng nhờ người chồng trẻ mà thiên hạ bảo là không phù hợp.
 

Julie Burchill
 


 

c