chào mừng

các bạn tôi

cha mẹ tôi

thành phố

miền nắng ấm

bản đồ nhatrang

ngộ cố tri

sinh hoạt

bs yersin

lớp 1B Võ Tánh

ngày họp mặt lớp 1B Võ Tánh niên khóa 63/64

Một trong những niềm vui lớn của tôi khi về Việt Nam là được gặp lại bạn bè cũ. Bạn bè tôi, có người sống ở nước ngoài, có người sống tại Nhatrang. Ðây là những người bạn từng ngồi chung lớp với tôi, thời trung học, thời sinh viên, hoặc những người bạn của tôi thời ra đời, thời chiến tranh. Tôi cũng có những người bạn từng là đồng nghiệp ngày xưa, có người là học trò cũ. Tôi cũng quen được vài người bạn mới, gặp lần đầu tại Nhatrang hay một nơi nào đó tại Việt Nam. Tất cả đều là những người bạn thân ái của tôi, và đã tạo cho tôi có thêm nhiều kỷ niệm đẹp ở Việt Nam. Có vài người bạn thân "mày tao" thời đi học mà nay tôi sẽ không bao giờ gặp lại. Tôi chỉ có thể gặp lại những người bạn thân này qua hoài niệm của những vòng khói nhang, hay qua một dấu vết đâu đó còn sót lại của kỷ niệm cũ tại Nhatrang. Họ đã vĩnh viễn ra đi cùng với số phận đổi thay của đất nước.

Trong chuyến về mùa hè 2003, một người bạn học cũ ở Nhatrang cho tôi địa chỉ email của vài người bạn thời trung học nay đang định cư ở nước ngoài. Thế là tôi bắt đầu liên lạc, tò mò nghĩ rằng nếu may mắn thì mình được có người còn nhớ đến tên, hoặc nhắc đến một vài kỷ niệm nghịch ngợm cũ. Đã 40 năm rồi tôi chưa từng được gặp lại những người bạn này kể từ khi chia tay nhau sau bậc trung học. Và thật không ngờ, sau lá thư thăm hỏi dè dặt ban đầu, tôi đã được đáp lại bằng một tình cảm trân trọng mảnh liệt đầy thân tình. Kỷ niệm với bạn bè thời thơ ấu trong tôi 40 năm qua tưởng đã ngũ yên dưới lớp bụi thời gian qua những biến cố lớn của đất nước làm thay đổi số phận của mỗi người, nay bổng thức dậy, tuôn tràn như nước nguồn cuồn cuộn chảy về. Thế rồi, với sự khuyến khích và giúp đỡ từ những người bạn ở hải ngoại, tôi cùng vài người bạn ở Nhatrang bắt đầu lục loại, tìm kiếm những người bạn học khác còn sót lại. Sau 3 tháng năng nổ, chúng tôi may mắn tìm lại được gần hết số bạn bè ngày xưa. Bạn tôi còn sống và còn ở tại Nhatrang khá đông. 40 năm sau khi chia tay ở bậc trung học và sau biến cố đổi đời năm 1975, ngày nay các bạn tôi mỗi người sống mỗi hoàn cảnh, mỗi cuộc đời là một trường thiên tiểu thuyết, không cuộc đời nào giống cuộc đời nào. Các bạn học ngày xưa của tôi, ngày nay thuộc đủ mọi thành phần, có người làm công chức, có người bán vé số, có người là thương gia và có người làm nghề nông, có người tuổi già bệnh hoạn và có người nghĩ hưu ở nhà giúp vợ con. Nếu tôi đã vui mừng vì sự thành công, may mắn của một người bạn này trong thương trường sau cuộc đổi đời 1975, thì tôi cũng đã bùi ngùi xót xa cho số phận cơ cực của một người bạn khác, từng phải bán máu mình để kiếm sống. Hoặc nếu tôi đã hảnh diện về một vài người bạn đang có chức phận trong xã hội hiện tại nhờ khả năng chuyên môn đạt được từ trước năm 1975, thì tôi cũng đã mủi lòng trước cuộc sống còn lận đận ở tuổi 60 của vài người bạn khác. Tôi tổ chức nhiều buổi họp mặt mỗi lần tìm thêm được một người bạn học cũ. Tôi đến nhà thăm khi có cơ hội. Vài người bạn học tôi chưa từng gặp lại trong 40 năm qua nay sống ở nước ngoài cũng đã về gặp lại chúng tôi. Các bạn tôi, ở Nhatrang hay hải ngoại, đã thay đổi nhiều lắm, nhưng đâu đó trong mỗi lần gặp mặt, qua tiếng cười, ánh mắt, giọng nói, tôi vẫn tìm lại được "cậu bé, cô bé" của bạn tôi ngày xưa, mỗi ngày một rõ hơn, mỗi ngày một thân ái hơn. Cảm nhận đó thật đặc biệt, có kinh qua rồi tôi mới hay. Tôi cám ơn những người bạn thân ái của tôi, nhờ sự liên lạc thường xuyên của các bạn mà tôi cảm thấy cuộc sống hôm nay của tôi phong phú đẹp đẽ hơn. Tôi xin cám ơn các bạn về những kỷ niệm vui tươi tôi đã có được với các bạn trong thời gian về thăm quê nhà vừa qua. Cái nhìn của tôi về quê hương mình cũng thay đổi nhiều sau chuyến về lần này. Tôi cùng với các bạn tôi ở hải ngoại đã làm một trang web để ghi lại những tin tức, cảm tưởng cho biến cố lớn này. Những hình ảnh ghi lại ở đây, và tôi hy vọng các bạn tôi cho phép tôi làm thế, là của các bạn tôi trong chuyến về này, một số khác là của các bạn tôi ở hải ngoại cung cấp. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và hy vọng rằng tôi sẽ có dịp được gặp các bạn. 

CÁC BẠN HỌC LỚP 1B VÕ TÁNH NIÊN KHÓA 63-64 CỦA TÔI

Hồ Thanh Bách

Phùng Bằng

Trần Bổn

Bùi Chạn

Đào Đàm

Lê Văn Dật

Nguyễn Hoài Đoan

Nguyễn Hữu Đức

Kim Dung

Trần Mẫn Em

Lương Giác

Nguyễn Thắng Hiền

Phạm Công Hiếu

Đinh Bá Hồ

Tôn Thất Hòa

Trần Đình Hòa

Lê Bá Hòa

Trần Văn Học

Nguyễn Ngoc Hội

Nguyễn Hưng

Ngô Sơn Khánh

Nguyễn Thanh Khoa

Cao Khương

Võ Ngọc Kỷ

Diệp Bạch Lan

Đặng Như Long

Lê Xuân Lương

Nguyễn Văn Lượng

Phạm Qốc Lương

Trương Món

Ngô Năm

Phong Nhã

Đỗ Đình Quang

Nguyễn Quãng

Phạm Công Rạng

Nguyễn Tám

Bùi Thái

Bùi Thặng

Thiêm

Nguyễn Thọ

Lê Thơm

Phan Tiên

Lê Toàn

Nguyễn Văn Tuấn

Hồ Văn Út

Mai Xuân Bê

Nguyễn Văn Kỳ

Nguyễn Văn Toàn 

Võ Như Tâm

Nguyễn Phước Hải

Nguyễn Đình Sài

updated 10/12/2004